dòng thơ quyến rũ


Vần thơ anh ... gợi nhiều cảm xúc
Nảy ý mơ ... ghép khúc mong chờ
Em ngồi dệt mộng vu vơ
Duyên tình như thể thấm vào hồn em

Trong mơ cõi... ấm êm anh đã
Dệt nên thơ ... muôn đóa hoa lòng
Để tình chớm nở nhuộm nồng
Để tim ai đó lòng vòng vấn vương

Em đã biết ! ... câu thương chẳng thể
Nói thành lời ... chỉ để lòng đau
Vần thơ mình gởi trao nhau
Dịu xoa trong lúc ... tình sầu khó phai

Câu anh hỏi ... nếu nay phải trả
Từ đáy lòng ... gởi cả về anh
Dòng thơ quyến rũ như tranh
Nét yêu dấu ấy để dành góc tim

Trong áng thơ ... con tim lắm ngõ
Dạo gót hài ... hoa nở vườn quỳnh
Gió bay thoang thoảng hương trinh
Cho em cảm giác như mình đang yêu

Dẫu lòng nhủ ... tiếng yêu không nói
Bởi là mơ ... đòi hỏi chi nhiều
Nhưng khi hồn thả cô liêu
Dường như lại thấy tim yêu thẫn thờ



25.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả