cõi mơ
Trong mơ cõi, ai đều muốn thực
Ở nơi này phiền phức chẳng còn
Chu du khắp hướng bằng hồn
Lòng lâng lâng thấy thiên đường chẳng xa
Bất lúc nào, khó ! Ta làm được
Tâm nới lỏng để vượt thời gian
Bồng bềnh trên chốn mây ngàn
Dìu ta đến bể muôn vàn yêu đương
Bên bến mơ , chữ thương ta thả
Dìu tâm hồn nghiêng ngả chơi vơi
Cảm giác thật, như ở đời
Lòng thêm tươi trẻ lả lơi sóng tình
Vần thơ nắn, những tinh xảo ghép
Để cho mình có phép vào mơ
Bao nhiêu khát vọng ôm hờ
Mà như đã thấy tràn bờ ước mong
Rồi dăm lúc, long đong cùng cực
Thân mệt nhoài đời thực chán chê
Gởi hồn vào thú đam mê
Quên đi vất vả quay về bến mơ !
25.04.03