Biết Làm Sao ?

Đêm nay em nhớ vầng trăng củ
Bến quê hương sông nước dạt dào
Gió thổi phất phơ cành trúc nhỏ
Trăng rũ bên thềm gợi xuyến xao

Đêm nay em nhớ vầng trăng củ
Soi sáng êm đềm kỷ niệm xưa
Bên hè phố vắng đường đi học
Bướm trắng vờn bay với gió mưa

Bướm trắng vờn bay áo học trò
Về ươm vườn ngọc lắm mộng mơ
Mạ non xanh mướt đồng quê Mẹ
Nhánh lúa vàng tươi giấc mộng chờ

Bây giờ xa quá biết làm sao
Biển khơi lồng lộng sóng nước trào
Em ngồi xứ lạ buồn vương mắt
Trăm nhớ nghìn thương luống nghẹn ngào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả