giấc mơ hoa


Gió thổi hiu hiu, chiều buổi nay
Hoàng hôn tắt nắng lạnh vai gầy
Thời gian cứ thế dần trôi mãi
Xa cách nhau rồi... vui với ai ??

Bóng tối phủ dài đêm vắng lạnh
Một mình thổn thức những niềm riêng
Chong đèn giấy trắng hồn thơ trải
Gởi mộng xuân tình vào cõi tiên !

Trong giấc mơ hoa quên lối về
chỉ làn hơi thở quyện vân vê
Bên tai văng vẳng lời tình tự
Lạc phách phiêu hồn vương đắm mê !

Cảm nhận hôn mơ thoáng ngọt ngào
Thoả lòng khao khát lúc chiêm bao
Ngất ngây môi má hương tình ái
Mộng tỉnh lại rồi vẫn xuyến xao !

Đắm đuối nụ hôn quên đất trời
Ngả nghiêng quay quắt hồn chơi vơi
Máu tim hoà nối dây cung ái
Hoa, Bướm say tình ... ướt mắt, môi !


25.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả