Tình Biển
Chiều nay trên biển vắng
Ngồi nghe sóng vỗ bờ
Ôm một mối mộng mơ
Lao xao lời biển gọi
Gió lộng bờ tóc rối
Người chợt gần lại xa
Niềm thương nhớ thiết tha
Biết làm sao tìm lại
Tình yêu của người ấy
Biển đẹp nhuộm hoàng hôn
Hơi lạnh thoảng vào hồn
Em chờ nhìn trăng sáng
Ánh tơ vàng lai láng
Triền sóng đổ mênh mang
Giọt lệ buồn chứa chan
Tình si riêng một mảnh
Biển ơi đời cô quạnh
Như ốc nhỏ mù khơi
Tình của ai xa vời
Như dã tràng se cát
Hương thơm nào ngào ngạt
Trong gió lộng đêm nay
Lạnh giá một vòng tay
Trăng vàng soi bóng chiếc