Lối Cũ
Lối cũ ta về một buổi trưa
Đường quê rợp mát bóng hàng dừa
Đầu làng có chiếc cầu nho nhỏ
Đưa đón người về trong gió mưa
Bến nước buồn tênh nắng xế tà
Chim về ríu rít trĩu cành đa
Tìm đâu bím tóc thời thơ dại
Dăm đứa đùa vui tuổi ngọc ngà
Kỷ niệm buồn vui bỗng chợt về
Người nay xa cách dăm sơn khê
Sân trường phượng đỏ màu hoa thắm
Vần nhớ dù ai lỗi ước thề
Mái ấm ngày xưa cỏ mọc xanh
Trăng khuya mờ nhạt chiếu qua mành
Mẹ già tuổi hạc thêm chồng chất
Nước mắt buồn thương nhẹ rớt nhanh
Từ giã tôi đi nắng sớm hồng
Nơi nầy tình thắm vẫn chờ trông
Hành trang viễn xứ đầy ăm ắp
Xóm cũ tình quê nặng trĩu lòng