Cành Rong Tảo
Người chẳng phải bọt bèo rong tảo
Bãi cát vàng huyền ảo dưới trăng
Nhớp nhơ cuộc sống cõi trần
Cát vàng lấp lánh trong ngần nắng mai
Cành rong tảo dập vùi trước sóng
Những đêm trường biển động phong ba
Lòng riêng nặng những xót xa
Nhớ người năm cũ cho ta ngậm ngùi
Đêm huyền diệu trăng soi đáy nước
Sóng đẩy đưa lạc bước chân hờ
Quên đi đời giữa bơ vơ
Cát vàng còn đó bến bờ yêu thương
Cành rong tảo vẫn nương theo sóng
Bờ cát vàng trông ngóng nghìn năm
Lao đao giữa cuộc thăng trầm
Khiến chi gặp gỡ canh thâm luống sầu .