LÒNG MẸ

Con yêu dấu, lòng mẹ buồn vô tận,
Nhìn con yêu lận đận bước cô đơn .
Chua xót nỗi niềm non nớt một thân,
Những nỗi lòng chưa tỏ bày hết hạn .

Con ra đời trong một chiều nắng hạn,
Mẹ uất nhìn bạn mẹ ra đi .
Một chiều bên bến phân ly,
Quân quỷ dữ chẳng hề dung tha Bố .

Mẹ nhìn theo khổ sở,
Lệ nhạt nhòa theo tiếng khóc ba con .
Vời trông, Mẹ nguyện một lòng
Ôm con mọn, Mẹ thì thầm cầu nguyện .

Vời tay quyến luyến,
Mẹ nhìn ba, chân xiềng xích quay lưng .
Oan nghiệt nào theo giòng lệ rưng rưng ...
Mất tin tức theo mảnh đời tan vụn .

Con ra đời trong một chiều nắng lu.n
Bên giòng sông đã cạn nỗi niềm đau .
Trăng vẫn về muôn vạn kiếp ngàn sau,
Đời lam lũ, thôi tình sầu cất lại ...

Tim nhuốm buồn tê tái,
Tóc trắng đoái tìm nhau .
Mẹ vuốt vội buồn đau,
Nhìn con màu hạnh phúc .

Một đêm Tàu hối thúc,
Bảo mẹ hãy mau lên!
Trong phút chốc Mẹ quên,
Mang con đi trên đường tìm Đất Hứa ...


Hôm nay ngồi tựa cửa,
Nhìn con ye^u đã sắp sửa thành nhân .
Nhưng Mẹ chẳng một lần,
Hoài tìm về dĩ vãng .

Chiều nay mưa lãng đãng,
Lất phất những muộn màng,
Năm xưa còn vẳng tiếng,
Xiềng xích vội khua vang .

Con viết thư gửi về ba bên ấy,
Chữ Việt đánh vần sao thấy ngây thơ .
Ngày ấy Ba đi ... Mẹ kể vu vơ ...
Con nào hiểu, bao giờ con thấu hiểu .

Mẹ vẫn buồn nhiều hôm nắng,
Con vẫn vắng bóng hình cha,
Ở quê nhà mòn mỏi,
Ba không khỏi nhớ nhung !?

Chiều nay nỗi nhớ khôn cùng,
Viết lên tâm sự mông lung cuối đời .
Bầu ơi! Bậu nhớ tiếng cười,
Nét nhăn đuôi mắt, của người Bậu yêu .


Linh Đắc
GA 10/26/2002
Riêng tặng chị M qua dòng tâm sự của chị .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả