Mẹ Nó ở Trong Tù

Mẹ nó ở trong tù
Lành lạnh trời sang thu
Co ro con bé khóc
Thiếu vắng tiếng Mẹ ru

Ông già tóc bạc phơ
Vỗ về cháu bé thơ
Rưng rưng đôi giọt lệ
Thương xót tuổi dại khờ

Dỗi hờn nhìn búp bê
Thiên thần mặt ủ ê
Góc phòng ngồi bó gối
Sao Mẹ vẫn chưa về ?

Bé ơi hãy ngủ đi
Đừng vội muộn phiền chi
Đường dài xa hun hút
Vết đen ấy đừng ghi

Thời gian như cánh chim
Trái tim em dịu hiền
Trinh nguyên chồi xanh nụ
Ngủ đi giấc thần tiên

Nầy bé thơ yêu ơi !
Lớn lên sẽ hiểu đời
Hạnh phúc và phiền muộn
Khổ đau khắp nơi nơi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả