Em Vẫn Đi

Em vẫn mãi đi theo từng vệt nắng
Để tìm trong hư ảo bóng hình ai
Nghe bên tai như tiếng gió thở dài
Làn mây xám phủ che mờ nhân ảnh

Em vẫn đi giữa bầu trời hoang vắng
Bóng đêm phủ đầy từng bước tịch liêu
Nghe trong hồn tiếng gọi của tình yêu
Tha thiết quá tiếng lòng em thổn thức

Em vẫn mãi đi theo từng dòng nước
Len lỏi núi rừng về lại biển khơi
Có dòng sông nào lại chẳng đầy vơi
Và trái tim ai chưa lần rạn vỡ

Em vẫn đi theo mùa Xuân rực rở
Giữa ngàn hoa lặng lẽ mối ưu hoài
Muôn sắc màu rồi cũng phải tàn phai
Chỉ còn lại hoa tình yêu bất tử

Em vẫn đi theo mùa hè nắng đổ
Tìm kỷ niệm xưa phượng thắm sân trường
Ngậm ngùi thay tường cũ bám rêu phong
Theo năm tháng chỉ còn em hoài niệm

Em vẫn đi theo mùa Thu im tiếng
Man mác buồn gieo lệ chốn trần gian
Lượn theo trăng em chấp cánh thiên thần
Mà tìm mãi tình thu nơi nhân thế

Em vẫn đi theo mùa Đông băng giá
Cây trơ cành trổ hoa tuyết mênh mông
Như gấu kia tìm giấc ngủ mùa đông
Em mệt mỏi gởi mình trong tuyết trắng

Em vẫn đi trong tận cùng cay đắng
Để kiếm tìm định nghĩa của tình yêu
Vị đắng này khó nếm biết bao nhiêu
Giờ em hiểu yêu là như thế đó




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả