Nửa Vầng Trăng
Em vẫn giữ nửa vầng trăng thệ ước
Bước phong trần làm bạn với tình xưa
Nửa vầng trăng không đủ sáng đêm mưa
Nhưng đủ để vần thơ thêm tha thiết
Em chỉ là lá vàng rơi tiển biệt
Cành cây xưa xào xạc gió thu sang
Gom suy tư và những sợi tơ vàng
Em gởi cả về anh làm kỷ niệm
Một góc trời ... Em vẫn hoài tìm kiếm
Nhưng vì sao anh đả gởi về đâu
Để em còn kết lại chuổi thương sầu
Làm vương miện nhớ về anh mãi mãi
Gió hỏi em nghe tiếng đàn anh khảy
Em nói rằng cung phím vọng về tim
Bài tình ca trầm bổng với dịu êm
Lời anh hát ngọt ngào bao lưu luyến
DongXanh