THƠ LƯỠNG ĐẦU XÀ NGHỊCH THIỆT





CAI MÔ CÔ MAI

Cai mô chả thấy hỡ cô Mai
Hồi bút hôm qua, nay hút bồi
Niếu đổ tường che vang nổ điếu
Thôi liên, cù cứa, hẹn Thiên Lôi
Vái sơ ông Địa cho vơ sái
Ngồi ráp bàn tiên lại ngáp rồi
Tánh thích đi tìm bao tích thánh
Đồi thanh, cảnh phật cũng đành thôi



GIÁM KHẢO GIẢO KHÁM

Vương chăn bó gối lục văn chương
Đàn tướng, đàn binh tiêu tán đường
Giảo khám ba ngày thành Giám Khảo
Đương lò nửa khắc khỏi đo lường
Họp, cang, chẳng chịu vào hang cọp
Thương lượng không thành rẽ Thượng, Lương
Phố nảo, phố nao vang pháo nổ
Hường tâm, hường giáp bị hầm tương


CAU TRẦU CÂU TRÀU

Cau trầu móc lưỡi ta câu tràu
Câu đá trúng cua hỏi cá đâu
Nước chảy đùa phao em nảy chước
Màu trôi, mây gợn bóng mồi trau
Trắng vôi, đỏ bãi, dòng trôi vắng
Nâu thuốc, xanh bờ, đợi : nuốt, thâu !
Biển cạn, non mòn, cùng bạn, kiểng
Bàu sâu, thơ, rượu, một bầu sau




Ngọa hổ tàng long

Hàn Quốc em mơ đời ngọa hổ

Đài Loan nàng tưởng chốn tàng long



Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
Xang cống hò xề xê cống xang
Ngộ hỏa Đài Loan tìm ngọa hổ
Tòng lang Hàn Quốc kiếm long tàng
Lạch sông bươn chải chưa sanh lộc
Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
Chóng biết quê người ôm chiếc bóng
Chàng can … tủi phận … lệ chan càn…!!!

 



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả