Anh ...

Anh như sông , ngàn năm trôi nhanh
Quên bến thuyền xưa , tóc xõa bên mành
Trăm sợi tơ huyền trôi theo sóng
Mỗi sợi buồn , là mỗi sợi iêu anh...

Anh như mây , ngàn năm lang thang...
Ðể mắt nhung ai sầu mộng ngút ngàn
Kỉ niệm như mưa , về giăng mắc
Từng gịot buồn như lệ rơi nhanh ...

Anh như vó câu , ngàn năm phiêu du
Bỏ lại bên song một nốt nhạc buồn
Năm ngón tay ngà... ngón thuơng ngón nhớ...
Còn ngón tay nào ve vuốt cung tơ???

Anh vẫn là anh...ngàn năm đi hoang
Tóc em không trói được mây ngàn...
Tình em chẳng đuợc vuơng chân ngựa...
Em chỉ là em...kiếp kiếp chờ !!!

27-04-2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả