TẠI VÌ...
Em lỗi hẹn, vì trời đông nắng quá!
Mùa thu buồn, vì lá chẳng rơi!
Anh đã đợi, cho mùa hạ băng giá!
Xuân qua đi, chẳng để chút hoa tàn!
Em lỗi hẹn, vì đường xa mưa lớn!
Nước ngập đường, xe chẳng thể bơi!
Anh đã đợi, cho cơn giông tắt lịm!
Tình qua đi, sao chẳng chút vấn vương!?
Có lẽ, tại vì do duyên số!?
Ta chia tay, chẳng chút oán hờn
Trong chiếc bóng, anh ngồi lặng lẽ
Hình bóng em, như mãi mỉm cười!?
Có lẽ, tại vì do duyên phận!?
Ngày vẫn gặp nhau, nhưng chẳng thốt nên lời
Ngày nối ngày, tại vì, hình như thế
Có lẽ, tại vì, duyên số thôi!?
25/03/2002