nỗi nhớ trường xưa


Tôi viết bài thơ mang nỗi nhớ
Nhớ con đường… nhớ lá me bay
Nhớ hoa phượng nở sân trường thắm
Nhớ nắng hè sang nắng gắt gay

Nhớ sách vở xưa, trường lớp cũ
Những bài lý, toán… giải rồi quên
Nhớ thầy, cô giáo trên bục giảng
Bè bạn thân thương tôi đã quen

Nhớ quán dừa xanh bên góc đường
Ly chè đậu đỏ ngọt thơm hương
Nhớ lời mời vội… ai thầm nói :
“Sau tiếng kẻng tan… đợi cổng trường…!”

Nhớ mối tình xưa thuở học trò
Ôm đầy mộng ước giữa trời mơ
Cùng ai sánh bước chiều hanh nắng
Vương vấn tơ lòng phút ngẩn ngơ...

Nhớ buổi tan trường mãn khóa năm
Trao tay lưu bút cuả ngày xanh
Vài dòng thân ái… đề ghi tặng
Thương mến đổi trao những bức hình

Rồi những chiều mưa rơi tháng sáu
Ướt mềm mái tóc lạnh bờ vai
Phút giây tiễn biệt lòng xao xuyến
Nhớ lắm người ơi ! chiếc bóng ai !


28.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả