Chút Thờ Ơ ...

Một chút thờ ơ chút hững hờ
Cho em về lại với vườn mơ
Mang bao đau xót than cùng gió
Trải vết thương lòng kiếp nhả tơ

Biết xa là hết cả một đời
Như mây kia trôi mãi ngàn nơi
Bao nhiêu ân ái giờ còn lại
Vị đắng trong lòng ngấn lệ rơi

Em về tìm lại chút hương xưa
Bên vầng trăng cũ đã bao mùa
Nhành dương liễu rủ che thềm vắng
Khơi đống tàn tro phủ nắng mưa

Người đã thờ ơ đã hững hờ
Quên rồi kỷ niệm của tình thơ
Em về nhìn lại cành hoa héo
Giữ đã bao năm chẳng nhạt mờ

Cung tơ đã lỗi một nhịp đàn
Tình em dù gặp cảnh trái ngang
Tim yêu giữ mãi hình bóng cũ
Dù biết tình xưa đã lỡ làng






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả