vu vơ
Nắng sớm vàng hoe, loé giọt sương
Tôi ngồi hong lệ nhớ ai... thương !
Mắt khô ráo hoẳnh tim còn ướt
Giọt đắng âm thầm vương vấn vương !
Nhạc tình ai hát đọng hồn tôi
Buổi sáng hôm nao mộng khắp trời
Quyến rũ làm sao trong gió thở
Tưởng chừng bên cạnh chẳng xa xôi
Cách một đại dương vẫn thấy gần
Chưa lần gặp mặt đã như thân
Bầu trời chung một dù hai hướng
Nhung nhớ trong tôi chẳng ngại ngần
Biết người ta có... nghĩ như tôi ?
Cách trở đôi nơi ! Quên mất rồi ?
Tôi chẳng trách ai hay tự trách
Chỉ buồn duyên phận mong manh thôi
Ai còn mơ ước tôi trong mơ ?
Ngày tháng đong đưa có đợi chờ ?
Tôi tự cười tôi thơ dại quá !
Ai thèm mong nhớ... nghĩ vu vơ !
29.04.03