Tình yêu
Tình yêu nào hơn hai ngàn năm trước
Lại chợt vọng về trong buổi tối nay
Có nỗi vui và nước mắt đắng cay
Có phản bội, có hy sinh, tha thứ...
Ai đã chết cứu linh hồn bất tử
Mang lại niềm vui cho kẻ tội đồ
Trả lại cho tôi từ những hư vô
Ánh sáng đó ngàn đời không dập tắt
Tôi quỳ đây giữa mọi người, cúi mặt
Thầm nguyện xin tâm trí mãi bình an
Đi theo Người cả những lúc gian nan
Cho cuộc sống gieo cung đàn tiếng hát
Đem cho đời những bông hoa thơm ngát
Bằng tấm lòng thanh thoát chẳng vấn vương
Mời gọi mọi người luôn sống yêu thương
Tìm lại được thiên đường trong trần thế...
Mùa Phục Sinh 29/3/2002