Rất Thật
nhận lấy lời ca mang xuống biển
gió hôm nào bay lỡ lời mong đợi
lưu lại nơi chốn hong khô đọng
như buổi chiều hát khúc tình ca
hồn phong sương nằm lại ở chờ
sông núi còn trơ điều khốn khổ
(loang lổ từng giây phút gẫy ran)
thiết tha sống đời biền biệt
lưu vong không kể phận sống còn
khi mất ta hồn chia trăm ngả
còn gì niềm vui trọn vẹn bờ
(những khói sương kia còn lũng đoạn
thở nốt hồn riêng quê đã thà)
khúc hát vỡ tung lời gió cuộn
sóng nhập chung hồn còn vẫy cào
tiếng sáo tha thiết quay đầu lại
hương niệm âm u hạnh phúc nào
29 tháng 4, năm 2003