CHUYỆN NGÀY MAI

Có bao lần ngây thơ em tôi hỏi
Chuyện chúng mình ngày ấy sao anh ?
Thóang nhìn em tôi nói dối không đành
Anh không biết ngày mai anh không biết ...

Ngày mai đến và ngày mai giống hệt
Chuyện chúng mình vẫn êm ả mà trôi
Nhưng thời gian nào có chịu nhận lời
Dừng hẳn lại nên lòng em bối rối

Và em lại hỏi tôi như đã hỏi
Chuyện ngày mai anh nghĩ có nên chăng ?
Em thấy mong manh như sợi chỉ mành
Anh không hứa ngày mai là bất tận

Em hỏi tôi và cũng thôi buồn giận
Hỏi nhiều rồi và chỉ nhận ngày mai
Em yêu anh !thời con gái không dài
Mà lời hứa là ngày mai định mệnh

Một giấc mơ hoang , thuyền tình không bến
Thêm một ngày là thêm một niềm đau
Tóc trắng bay ...trong nỗi nhớ đoạ đày
Em nhận thấy ngày mai là ngắn ngủi

Chẳng còn bao lâu tháng sầu năm đợi
ngày mai về cho quá khứ trôi xa
Ngày mai là thế đó tình ta
Ai thương nhớ người yêu không muốn cưới

(chuyện ngày mai ___người yêu không cưới )

30/04/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả