LÁ THƯ
Lá thư ai viết màu chưa cũ
Tiếng nói bên tai vẫn ngọt ngào
Mà sao cách trở nhiều như thế ?
Anh yêu không nói biết làm sao ?
Lá thư anh viết em còn giữ
Lời hứa trao nhau lại chỉ là
Nghìn trang trót thốt lời yêu vội
Em người con gái chọn lầm tôi
Lá thư không khép duyên tù tội
Mà lỗi nơi em mãi nhớ người
Vì yêu anh mãi vì không nói
Quên được như anh cũng ít người ...
Lá thư trong tối trời cô độc
Nước mắt em rơi đã nhòe rồi
Người chôn thư ấy cùng em gái
Mồ hoang xanh cỏ khắc tình tôi
Lá thư tôi viết tình không có
Mà giết người em dưới mộ sầu
Lòng tôi muốn tỏ cùng em gái
Mồ hoang xanh cỏ trách tình tôi
(LÁ THƯ __NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )
30/04/2003