Thơ Ngây Bỏ Lại

Kỷ niệm cũ vẫn tìm về trong mộng
Yêu nồng nàn tha thiết tựa ngày xưa
Trái tim em luôn mong mỏi đợi chờ
Ngày trở lại ngọt ngào tình đôi lứa

Mái trường xưa bạc màu vôi trắng rửa
Gốc phượng già gợi nhớ tấm tình anh
Lá vẫn xanh và hoa nở trên cành
Còn đâu nữa nay người xa biền biệt

Em về đây chợt thấy buồn nuối tiếc
Người xưa yêu áo trắng nón bài thơ
Ngắm tóc em thơ viết tặng từng giờ
Gốc si đó sớm chiều anh đứng đợi

Thơ ngây cũ nay cách xa vời vợi
Mộng ban đầu vội vã bỏ em đi
Đời tha phương còn đọng lại những gì ?
Chút vương vấn của một thời son trẻ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả