Ta Muốn Sống
Ta muốn sống như một loài chim biển
Bay khắp trời say đắm với thiên nhiên
Tìm bình yên trong ngọn gió dịu dàng
Vui trên bãi cát vàng nghe tiếng sóng
Ta muốn sống âm thầm như nai nhỏ
Buổi chiều tàn soi bóng bên suối trong
Đêm mênh mông nghe gió khua lá rừng
Suơng nắng sớm ngập ngừng ... ngơ ngác ngóng ...
Ta muốn sống nhẹ nhàng như mây khói
Khỏi lụy phiền bối rối lúc buồn đau
Những khát khao trả lại cho cuộc đời
Những mảnh vụn một thơì trôi mau chóng
Ta muốn sống một ngày trên xứ Việt
Để bới tìm kỷ niệm thủa ấu thơ
Đã xác xơ từ độ bỏ quê nhà
Dù còn lại chỉ là một chiếc bóng
Ta muốn sống hào hùng trai xứ Việt
Nhưng cuộc đời cay nghiệt đã trói chân
Những mùa xuân qua vội quá phũ phàng
Ta đếm mãi phai tàn trong khoảng trống ...
Ta muốn sống như mọi người đang sống
04/29/03