Đơn phương..!!

Giá như em có thể thét, có thể gào,
Có thể đạp đổ nhào bức tường thành kiên cố - nơi anh
tự giam mình, ấp ủ một mốI tình đã chết
Anh phảI đâu là vầng trăng khuyết
Mà mãi miệt mài đợI nửa kia trở lạI ?

Có những ngườI con gái
bước qua cuộc đờI anh
in dấu chân mình lên tim anh. Rất nhẹ…
Lặng lẽ. Những dấu chân theo tháng năm phai nhạt
Nhưng …
Có những dấu chân theo năm tháng chẳng nhạt phai.

Vì ai? Sai hay đúng?
Anh quẩn quanh, lúng túng…
Tìm câu trả lờI
Giữa cuộc đờI bão tố chơi vơi
Giá như anh đừng khơi gợI nỗI đau
để phôi phai từng ngày hàn găn
trái tim vỡ bởI buồn – thương bất tận

Giá như anh chẳng còn vương vấn
Giá như giữa cuộc đờI tàn nhẫn
Không có thêm một kẻ …
Đơn phương…!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả