Anh

Anh bảo rằng em quá dại khờ
Thường cho đời đẹp tựa như mơ
Chứ em đâu biết đời gian trá
Cảm bẩy muôn trùng em khó ngờ

Bé nhé nghe lời anh nhắc nhở
Con trai nói ngọt chớ tin lời
Em hiền vả lại giàu tình cảm
Dễ bị người lừa thiệt với đời

Nũng nịu thẹn thùng em khẽ dạ
Lời khuyên bé sẽ khắc vào lòng
Luôn ghi nhớ lấy lời răn dạy
Giữ mãi lời khuyên anh đã mong

Thu đến rồi đi lá rụng đầy
Mà sao nỗi nhớ vẫn còn đây
Đứa em anh bảo nhiều mơ mộng
Vẫn nhớ về anh với thàng ngày


3/31/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả