Tự vấn ....
Đã có bao giờ yêu thiết tha ?
Một dáng hoa Xuân đẹp mặn mà
Một làn tóc thả vào nhung nhớ
Một ánh mắt buồn vợi phương xa ....
Đã có bao giờ thương diết da ?
Ngu ngơ lạc bước buổi chiều tà
Niềm xưa chốn ấy hoài niệm cũ
Như cánh chim trời dần bay xa ....
Đã có bao giờ Ai với ta ?
Khi tà áo thoáng nhẹ lướt qua
Khi lòng chợt đắng lệ ly biệt
Khoảng cách đôi mình mãi chia xa ....
Đã có bao giờ nhìn lại ta ?
Dấn thân nơi xứ, ngỡ quê nhà ?
Đông giá Thu tàn Xuân liên Hạ
Đêm về đan giấc mộng riêng xa ....
Ngẫu hứng một chiều mưa,
27.30.04.2003
---- xxxxx ----
01.05.2003