tháng tư đã vội qua rồi

đã qua rồi một tháng tư
tháng nở những bông hoa đầy mộng
tháng của mật và trời xanh biển rộng
tháng của tiếng sóng rì rào ru nhẹ bên triền đời nỗi nhớ bâng quơ
tháng nở những vần thơ...

Em đã chờ ta
Em đã cùng ta dung dăng hát khúc tình ca
vẽ vời một bức tranh mơ...
tưởng chỉ là mơ...mà sao lòng ta thẫn thờ
ai ngờ...

muốn níu lại ngày đừng trôi , đêm đừng đến
muốn còn mãi đoá phong lan bên thềm xưa tình thắm
muốn mãi còn bờ cát biển Hà tiên xưa
của thời dấu yêu
muốn em vẫn còn chờ bên phía trời đông
mà lời yêu còn đầy ắp ở trong lòng
biết còn không , còn không....

chào tháng tư từ biệt
cảm ơn em đã ghé
những bước chân rất nhẹ
êm ái bờ dốc ta
ngày buồn qua rất lẹ
chuyện vô thường hôm qua...
dường như đã xóa nhòa

giờ còn trong kỷ niệm
hoàng hoa ơi , phong lan ơi
hoang tuấn ơi , lan tha.ch ơi
khôn lớn nhé ở đời...

tháng tư đã vội qua rồi
biết ta còn gặp các người nữa không....






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả