Còn Gì Để Mất Nữa Đâu
Còn gì để mất nữa đâu
Còn chăng trĩu nặng nỗi sầu trong tôi
Quê hương từ thuở nằm nôi
Theo con sóng nước xa trôi cội nguồn
Cha già giọt lệ sầu tuôn
Tiễn con năm ấy chẳng còn gặp nhau
khói trầm nghi ngút tỏa cao
Quyện trong thương nhớ ngọt ngào tình cha
Chấp tay con lạy mẹ già
Ngày chia ly đến con xa diệu vời
Làm sao vuốt mắt mẹ ơi ?
Làm sao tặng đóa hoa tươi cho người ?
Người yêu về chốn xa xôi
Đuổi hình bắt bóng, ngọt lời đầu môi
Bỏ tôi xứ lạ quê người
Một trời đơn lẻ lòng vời vợi đau
Còn gì để mất nữa đâu
Còn chăng trĩu nặng nỗi sầu trong tôi .