Nàng Long - thị
Nàng Long - thị
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch bát tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân ..."
Lấy nàng về rồi , chàng lau chén đĩa
Ngày hai ba bữa nàng chỏng đít đi
Đêm khuya nàng long kẻo trở về nhà
Ham long sền phải móc túi chồng ra
Bởi khi xưa em là vua leo cổng
Giờ em lại mắc chứng chi lên sòng
Long mắt làm chi cô vợ bé bỏng
Để chàng vua babysit với trẻ con
Ngày ngày thay tả khai mùi nước đái
Long bò chàng ru điệu lý Nam Ai
Lúc khi nao chàng là vua tập tạ
Quên long gò khẳng khiu xương với da
Long Phi nàng hỡi ! nụ cười Bao Tự
Đánh đổi Liên thành mộng bá vương ư !
Ầu ơ ! Ai hát điệu lý qua cầu
Qua cầu Long Hội nhịp sầu bấy lâu
1. Long kẻo = leo cổng
2. Long sền = lên sòng bài
3. Long mắt = lắc mông
4. Long bò = lo bồng
5. Long gò = lo gồng
6. LOng phi = rồng bay rồng lộn
7. Long hội = lôi họng
TX 1 tháng 5 2003