hương kỷ niệm
Em nhắm mắt đưa hồn về dĩ vãng...
Chân ngập ngừng bên quán vắng không tên
Mùi hương xưa còn đâu đó thoảng êm
Tha thiết quá ! Dư âm tình vọng lại
Quán cà phê vương sắc màu tình ái
Bên hàng hiên giàn hoa giấy tím bay
Từng cánh mỏng vui đùa với gió say
Nghe thương nhớ dâng đầy trong tim nhỏ
Hôm chia tay, cơn mưa chiều bỗng đổ
Từng giọt rơi oà vỡ tiếng xót xa
Ôi cuộc tình như bóng nước phôi pha
Thế là hết ! Mộng và mơ tan biến
chiều hôm nay, nỗi buồn man mác chiếm
Những lá vàng xào xạc tiếng Thu rơi
Ôm cô đơn chìm biển nhớ rã rời
Hoang giá ấy cho cười hoen nước mắt
Hoàng hôn phủ quán không tên tẻ nhạt
Bao yêu thương tình tự lạc nơi đâu ??
Để trong hồn còn nguyên vẹn niềm đau
Cà phê đắng pha màu hương kỷ niệm !
01.05.03