Tuổi hồng, Em nhớ Anh

Anh đi xa vắng khung trời nhớ
Để buồn nơi phố nhỏ bơ vơ
Hái trăng, ghép lá, vần thi nhỏ
Lưu lại trên trang vở học trò

Bao mùa Xuân đến vội, rồi đi
Nét chữ thơ ngây mãi thầm thì
Anh giờ có nhớ giàn hoa giấy
Hồng thắm vương đầy trên lối đi

Anh xa, mưa vẫn đượm nét tình
Như về nhắc nhở tháng ngày xinh
Cùng nhau trên lối xanh cỏ lá
Len lén trao nhau đoá hương quỳnh

Mấy mùa mưa nắng đến rồi xa
Hoa thắm vẫn tươi trước sân nhà
Vẫn nhớ về Anh bao chất ngất
Tuổi hồng áo trắng đẹp ngàn hoa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả