bài ca dao cho em

em lại nhắc màu hoàng hoa ngày trước
để thẫn thờ anh vội bước qua mau...
có con chim nhỏ
đậu nhánh sầu đâu
buồn sao dấu mỏ
ấp cánh gục đầu...
hoa xưa vàng mãi một màu
áo xưa ai nỡ bỏ cầu gío bay...

áo trắng em còn phơi dây...
để hương ngọc lan bay đầy trước ngõ
giận hờn em còn đó
để anh đêm dài vò võ mong tin
nắng đã vừa lên
cao khuất ngọn cau
hoa cau chớm nở
mùi hương ngo.t ngào
co' ai đánh tiếng mời chào
cũng đừng em nhé , đừng vào sân ai...

tháng năm , tháng sáu...tháng hai
cho dù tháng tận ngày dài chẳng phai
thơ anh còn nhớ thơ ai
nhành lan năm cũ nở hoài xuân ơi
tháng tư vẫn mãi nhớ đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả