Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giấc Mộng Tình

vòng tay êm ái nơi đâu
hồn say trong giấc mộng nhau cận kề
hương trinh thơm ngát hoang mê
cho thiên cổ chớm tào khê dập dìu

cỏ thơm xanh ngát vườn khuya
dạ lan yên ngủ trăng chưa tỏ lời
bước quanh hiên vắng ngàn khơi
hình như xuân mở nghiêng đời hoang mang

ở đâu, sương nhuộm thảo trang
cần chi ngày cũng cần nàng ở quanh
lưu vong từ lúc còn xanh
giờ muôn tóc nhuộm ngọn ngành chẳng quên

đi, về, theo dấu chân quen
lỡ mai ta chẳng giữ thêm tiếng cười
có cầu nhung lụa vương rơi
rộn ràng chăn gối nên vời cồn đi

hạc bay theo dấu chim di
nghìn con ngỗng trắng vút khi trở mình
để hôm nay mộng còn xinh
xuôi trong xiêm áo nuôi tình cho nhau


1 tháng 5 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả