Cõi Nào Ta Rơi

Niềm tin chết dần theo bóng tối
Khi chiều qua tắt cả tia mập mờ, dã dượi
Trong màn đêm
Nhen nhúm, lập lòe ánh sáng của những con đom đóm
Không đủ soi đường hun hút, chông gai
Mỗi bước đi qua thương tích in hằn
Những bất trắc một đời ám ảnh
Đã nối liền với nhịp thở
Quyện vào nhau suốt kiếp không tan

Nầy những ẩn khuất vằng vặc
Lẫn lộn, lấp lửng khó định
Đoá hoa thơm ngát chứa những độc tố ai ngờ
Giữa sáng tối và trong đục
Với địa ngục và thiên đàng
Anh là gì trong cõi nào ta rơi ?


May 1,2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả