Em _ trong đôi mắt anh !

Trong đôi mắt anh em co´ còn không nhỉ ?
La` người tình của một thủa đam mê
Hay chỉ là nỗi đau ở giữa bộn bê`
Một cuộc sống anh tìm hoài khát vọng

Giữa ngổn ngang trăm cái lo lận đận
Anh chán chường em vẫn cư´ đợi mong
Như nhánh sông con mà xuôi ngược hai dòng
Kết tụ lại con sóng ngầm vô tận

Biết làm sao không trách thân than phận
Chỉ rưng rưng ngấn lệ chát bơ` môi
Quên hết ước mơ yêu dâú một thời
Tìm giữ lại cái gọi là : Hạnh phúc !

Anh và em vốn là hai cung bậc
Trong tình ca tất bật của cuộc đời
Nét thăng trầm cư´ bay bổng chơi vơi
Nhưng đoạn cuôi´ sẽ hoà chung nhịp điệu

Trong đôi mắt anh , em sẽ không thể thiêú
Mãi là người tình của một thủa đam mê !

07 . 01 . 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả