Trái sầu vương
Trái sầu nhặt mãi vẫn hoài
đong đưa theo gió trắng tay cuộc tình
thà như mảng tuyết trắng tinh
chờ cho nắng ấm tan hình bóng luôn ,
còn hơn đi nhặt nỗi buồn
đếm từng chút nhớ sầu tuôn đầy trời .
Trăng buồn trải bóng đổ dài
nửa nghiêng dáng mộng , nửa phai gối hờ
trái sầu nhặt để dệt thơ
như câu thương nhớ đợi chờ đêm thâụ
Từ trong mắt lệ thắm sâu
long lanh chực rớt giọt sầu nhân gian
hỏi ai tìm chốn thiên đàng
mà chân khỏi bước qua ngang vũng sầu
Ngẩn ngơ tự hỏi người đâu
sao đành để mặc "trái sầu rụng rơi " .
HHX-1