Tâm sự - 3
Anh có biết trời hôm nay nắng đẹp, những vầng mây trăng trắng lượn trên cao . Hoa thắm tươi đua nở rực sắc màu trên lối nhỏ Em về hương ngào ngạt .
Xuân sắp hết, nhưng tiết trời man mác ... Có ngày mưa dầm gió lạnh qua đây . Thung lũng xinh đôi lúc nắng vương đầy và đôi lúc u buồn trong sương trắng...
Anh có biết bao mùa ta xa vắng, Em vẫn còn quen lối cũ lang thang trong chiều mưa vùng thung lũng hoa vàng . Hoài niệm mãi tháng ngày xưa yêu dấu .
Bao luyến nhớ chợt về trong hư ảo, con đường chiều thơ thẩn lá vàng bay . Anh biết chăng Xuân nay đã héo gầy ..... Em, chiếc bóng bên lề đời cô quạnh ...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm nay, ôi! lạnh gió vi vu
Có lẽ ngoài kia đẫm sương mù
Em ngồi bên cửa song... yên lặng
Gọi tháng năm về trong tiếng Thu....
Trăng ướt trên cao một mảnh gầy
Lệ vàng nhòa nhạt dáng sầu ai
Ngơ ngác đôi chim tìm tổ ấm
Nghe hồn tê dại chợt về đây
"Lòng buồn nên cảnh cũng buồn theo"
Sen trắng ao khuya, kiếp bọt bèo
Nở rồi lại úa theo năm tháng
Một kiếp hoa trôi tủi phận nghèo
Đêm dài thanh vắng tiếng sương rơi
Em lại ngồi đây nhớ đến Người
Hiu hắt cung đàn xưa vang vọng
Kỷ niệm xa rồi.... yêu dấu ơi!