Có Điều Gì 2 ....
Có điều gì sầu hơn tình tuyệt vọng
Khi mịt mờ bóng nhạn khuất mù khơi
Từng ngày qua nhặt nỗi nhớ trong đời
Sầu chất ngất quyện rơi rồi trên má
Có điều gì chở sầu gieo buồn bã
Khi nắng chiều rom rả bướm ong qua
Hàng thông reo ngã bóng giữa chiều tà
Mà lòng vẫn chưa tìm ra giải đáp
Có điều gì nguyện vương theo dòng sáp
Nghe lạc loài tựa như cánh bèo trôi
Như nhớ thương vương hình bóng bồi hồi
Như lại thấy thật xa xôi không hướng
Có điều gì khờ hơn nỗi gắn gượng
Tựa tơ sầu nhện vướng bởi vì đâu
Ngày qua ngày , xa cách mấy nhịp cầu
Thì trời hỡi dạ nhói đau khôn xiết
Có điều gì khổ hơn sầu ly biệt
Khi mộng lành chưa thắm thiết .. vội tan
Để bờ môi vương trái đắng phủ phàng
Và một mối tình ngang vừa ôm lấy
Có điều gì nhanh hơn thoi đưa đẩy
Thoáng thiết tha , thoáng biến đổi lạnh lùng
Và tâm hồn ủ rủ buốt lạnh run
Khi nguyện ước , đã cùng trôi đi mất ....!!!