Con Sáo Sang Sông
Tháng chạp mùa xuân cũng sắp sang
Thuyền hoa vừa cặp bến sông làng
Người vui chào hỏi lời đon đả
Tay bắt mặt mừng tiếng nói vang
Pháo cưới nhà ai sắc đỏ hồng
Thì ra cô Sáo sắp sang sồng
Thơ ngây ngày cũ thôi từ giã
Phận gái mười hai bến đục trong
Cô Sáo sang sông nước ngập dòng
Có người đưa tiễn ngập ngùi trông
Lời thương chưa ngỏ đành chôn kín
Đôi ngả đôi bờ con nước sông
Con sáo sang sông bỏ chiếc lồng
Xa rồi tiếng hót buổi hừng đông
Người đi giăng phủ màu mây xám
Có kẻ đêm đông lạnh ngập lòng