Thăm Chồng Tù
Bài thơ này thương tặng quí phu nhân có chồng đi tù .
Ánh nắng Thu buồn vương cuối sông
Bán vàng hôn ước kiếm thăm chồng
Trèo đèo leo núi trong đêm tối
Lội suối băng ngàn giữa gió đông
Ngục tối đọa đày thân lính trận
Không nhà đói rách phận đàn con
Đêm nay đất Bắc lòng chua xót
Trời Phật đoái thương kiếp má hồng
Thơ Hoạ của Chu Hà
Sương khói vương buồn khắp núi sông
Ôm con thơ dại rảo tìm chồng
Lạnh lùng chân cóng đang mùa rét
Giá buốt tim tê giữa buổi đông
Lắc lẻo đèo cao thương phận thiếp
Cheo leo dốc đứng tội đàn con
Rừng thiêng gió chướng không sờn chí
Ma đốm buồn thân thẹn má hồng