Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hò Ai Cấm

Hò ai cấm được hò ơi
Hò làm đời phải chơi vơi cảm hoài
Cứ như cắn nhẹ trái xoài
Hồn nghe ngọt lịm tưởng ngày , đêm mong
Chao ôi ! chờ ... thật mênh mông
Có ai hiểu được cái ngông đợi chờ
Hò ơi ! xin chớ hững hờ
Hãy thương cho gã khù khờ ở đây
Vui , buồn nói với cỏ cây
Tâm tình chỉ gọi gió mây chuyện trò
Bao giờ nghe lại giọng hò
Bấy giờ mới hết tơ vò vấn vương
Ngày xưa đọc bảng cửu chương
Mấy lần nhân mấy ... rồi giương mắt nhìn
Ngày nay mới thấy thương mình
Mấy lần nhân mấy ... tội tình ai cho
Lỡ rồi nên chẳng đắn đo
Chờ nghe mê mãi tiếng ho ngọt ngào
Tim đang cuồng loạn thét gào
Thân đau vết chém nhiệm mầu hò ơi ...


04/30/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả