tình yêu và kỷ niệm


Kỷ niệm nào chôn sâu trong dĩ vãng ?
Buồn hay vui khi không thốt thành lời ?
Kỷ niệm đầu hay đến cuối chân trời ?
Vẫn dấu kín trong tim yêu bé nhỏ ?

tình yêu nào cho ta ngàn nỗi nhớ ?
Phút ban đầu hay giây khắc tận cùng ?
Nằm thật sâu trong ước mộng tình chung,
Để mãi mãi là tình yêu trường cửu ?

Đoạn tình đầu nhiều mơ mộng ấp ủ
Thường bâng khuâng bởi lòng mới chớm yêu
Nhìn cảnh vật đã cảm xúc thật nhiều
Nôn nao lạ khi tên ai thầm nhắc

Có đôi lúc chỉ khép hờ mi mắt
Đã tưởng chừng như người ở cạnh bên
Giây phút ấy trong mộng tưởng... khó quên
Chẳng cần nói mà như yêu nhiều lắm !


02.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả