Tàn Giấc Mộng Xuân
Nắng chiều ươm cánh đồng xanh
Gió rung những chiếc lá xanh rì rào
Chim non há mỏ thều thào
Xuân nằm lơi lả ngọt ngào nàng xuân
Khách nhìn hồn bỗng bâng khuâng
Chiều xuân thơ mộng lâng lâng cõi lòng
Trên không có đám mây hồng
Dưới đây hoa bướm tình nồng kề nhau
Chạnh lòng khách thấy xôn xao
Có ai bên cạnh để trao ý tình
Ngó quanh ... chẳng thấy bóng hình
Đôi chân bước vội một mình buồn tênh
Trời cao sao quá mông mênh
Đất ơi sao quá chông chênh con đường
Hỡi ai cùng cảnh chán chường
Đến chia nhau giấc mộng thường đã qua
Khách đưa tay hái cánh hoa
Cúi đầu khẽ hát lời ca não nùng
Quê Hương xa cánh nghìn trùng
Tình bay cuối nẻo mịt mùng tìm đâu
Vết sầu cứ mãi hằn sâu
Đồng xanh , xanh mướt ... đời sao phai tàn
Khách nghe hơi ấm muộn màng
Lá xanh , xanh lá ... mộng vàng tàn phai
05/01/03