LỜI RU MẸ VIET NAM
Mẹ ru con, à ơi con hãy ngủ,
Năm canh chày, mẹ thức đú trọn canh
Thuở thiếu thời, mẹ không ngại công sanh,
Nhưng chỉ tiếc, đã không tròn dưỡng dục!
Ơn sinh thành, con trả bằng chữ nhục,
Nghĩa mẹ cha, là những bãi tha ma
Con lớn khôn, đi làm hại nước nhà,
Điều nhơ nhớp, con mang vào sách sử!
Nguyễn Sinh Cung, tên sanh sao không giử ?
Đổi họ Hồ, theo nòi Mac LeNin
Đem chân voi, về dày xéo dân mình,
Gây ly loạn, trên quê cha đất tổ!
Việc con làm, con chẳng hề xấu hổ,
Gây dựng nên, đảng cướp của diết dân
Bọn đàn em, tay chân góp một phần,
Vào công cuộc, buôn dân và hại nước!
Nỗi nhục nào, bằng nỗi nhục mất nước ?
Thời tiền nhân, đi trước dựng quê hương
Đem máu xương hy sinh để lót đường,
Cho hậu thế, ngày sau còn tiếng nói!
Giống tiên rồng 4000 năm mòn mỏi,
Đuổi nhà Minh, dẹp Tống, đánh tan Tàu
Nay con đành cam chấp nhận cúi đầu,
Tôn lũ cướp lên bàn thờ quốc tổ!
Mẹ ru con, à ơi nhìn nước đổ,
Trang anh hùng lao khổ dưới cùm gông
Còn đâu nữa, tên hòn ngọc viễn đông,
Đã chết rồi, cuối tháng tư khổ nạn!
Giòng máu Việt, trong tay con bị cạn,
Mạng người dân, con chẳng ngại xuống tay
Giết người đi, con ở với ai đây ?
Họ giồng giống Việt Nam của con đó!
Mẹ ru con, à ơi dân khốn khó,
Đau lòng thay, con đứng ngó xuôi tay
Để mặc cho, bọn cướp đêm, cướp ngày,
Chúng thi nhau, hoành hành trên xác mẹ!
Đành sao con ? huỷ hoại đời non trẻ,
Vui đọa lạc, ngoãnh mặt với non sông
Dân tộc ta đang sống cảnh cùm gông,
Sao nỡ lòng, nhìn dân vong nước mất ?
Bỡi trong con, mang giòng máu bất khuất,
Danh anh hùng, con được khoát vào thân
Đất nước đang đợi con góp một phần,
Đem tuổi trẻ vào công cuộc cứu nước!
Mẹ ru con, à ơi con yêu nước,
Hãy vung` lên, góp mặt với non sông
Dù hải ngọai hay người ở bên trong,
Việc cứu nước trách nhiệm của con đó!
Lòng yêu nước, trong con đã sẵn có,
Hãy cùng nhau, đàn con Việt kiêu hùng
Diệt bạo tàn, là công việc của chung,
Đừng ngoãnh mặt, quay lưng với tổ quốc!
Hãy noi gương, ông cha con bất khuất,
Đuổi ngoại bang, đế gầy dựng non sông
Mẹ đợi con, cùng chung lại một lòng,
Về cứu nước, cho mẹ thôi trông đợi!!!
HNTT
Hạt Nắng Thùy Trang
5/02/2003