Hạt Nắng Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH BẢO

Anh bảo anh vào giải phóng tôi,
Sao anh đem tang tóc khắp nơi ?
Tình nghĩa dân tộc đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy máu đổ với xương phơi!
Anh bảo anh đi làm cách mạng,
Đem tuổi xuân vào cảnh lầm than
Việt Nam điêu tàn trong đen tối,
Nhiễu nhương tội ác vẫn lang tràng!
Anh bão anh đem lại tự do,
Cho người dân Việt được ấm no
Nhưng sao từ Nam ra đến Bắc,
Người dân áo rách cơm không no!
Anh bão anh gầy dựng quê hương
Nhưng sao trụy lạc đầy khắp đường,
Trai xì ke, gái thì làm điếm,
Già trẻ xin ăn, thấy đáng thương!
Anh bão anh bảo vệ đất nước,
Vì sao anh lại ký hiệp ước
Cúi đầu dâng đất cho Trung Cộng,
Ngàn năm anh mang tội phản nước!
HNTT


5/3/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả