Bến Hư

Sầu thành nguồn rơi biển đời mặn đắng
Buồn kết gió giông cho cây khốn đốn xác xơ
Từ dòng thác đổ đã xoáy mòn tâm thức
Từ những lời tha thiết, trìu mến, ngọt ngào...
Chân thật?
Những cuồng nhiệt rực cháy của trái tim anh
Tan khối băng ta thành dòng suối mát rượi
Êm đềm
Ấm áp
Tuyệt diệu

Tình yêu có phải chăng là mật ngọt trong tổ ong ?
Khi chạm vào
Thương tích loang lở
Mà vết tì luôn nhói rỉ máu trong tim
Cạn dần ta
Anh, mặt trời nóng bỏng

Từ cá tánh đã đưa ta về chung một bến hư


May 3,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả