Một Thuở Nào ...
Đây cánh đồng xanh vương trong nắng ấm
Đợi người về trong ngày tháng bâng khuâng
Bên rèm mộng bao nỗi nhớ miên man
Ngoài song cửa chim buồn quên tiếng hót
Đây dòng sông bến chiều người thưa thớt
Những con thuyền về lại với bờ xưa
Mỏi mắt trông theo mưa nắng bao mùa
Mà không thấy con thuyền nơi viễn xứ
Đây mái nhà với vườn cây năm cũ
Đượm hương nồng hoa của khế , bưởi , chanh
Mái tóc em trải nhẹ ánh trăng thanh
Bay theo gió bềnh bồng ru giấc nhớ
Đây mái trường làng còn tươi ngói đỏ
Một thuở nào tà áo viết vần thơ
Để đêm về cắn bút mãi ngẩn ngơ
Bài thơ cũ giờ còn ai viết tiếp