THẤT NGÔN BẢN NGÃ
Thất ngôn tứ "tạc" ...1 vần thơ
Lúng túng trong tim ...phỉ tuý ... mờ ! (*^*)
Xỉn xỉn ...say say luật ...khó quá
Chống cằm ...ngậm bút ...cứ bơ bơ
Thất ngôn tứ "tạc" như bàn cờ
Dạy mãi ...em thời ....cũng ...lửng lơ !
Xưa bởi ... lẫn nhầm...em ...vẽ đại !
Miễn là 7 chữ ... thời lơi cơi
Học hoài hông thuộc đó anh ơi
Tứ "tạc" làm em... méo mặt ...phờ !
Thà cũng như xưa em hổng biết
Họa ì xèo mãi vẫn... "thanh thơi" !!
2.
Chỉ em tứ "tạc" ... vần ...ngu ngơ
Luật 7 chữ thi... dạ vẫn chờ
Em tập.... vì anh ... vần nắn nót
Giờ thì say mãi ... luật ...như mơ
Thất ngôn tứ tuyệt ....vọng trăng lơi
Diện kiến ....tâm_nhân bút mực chờ
Nắn chuốt 3 từ lòng ....mãn_hạnh
Tình bằng ...nhật nguyệt ..óng nhung tơ
3.
Thất ngôn bản ngã rẽ đời ơi
Em cảm nhận rồi kiếp chới vơi
đối diện với tâm lòng chẳng dối
Sao mình lại để trái tim lơi ???
Thất ngôn bản ngã rẽ thuyền trôi ...
đá vỡ ...bến kia chẳng kịp bồi
Thuyền vẫn trong mưa lầm lũi mãi
Cuộc đời chưa họp đã chia phôi
Thất ngôn bản rẽ phận đơn côi
Nước chảy sông kia chẳng kịp trồi
Dòng lạch, xuôi vào sông nhỏ hẹp
Thuyền đành mắc cạn giữa dòng trôi
Thất ngôn bãn ngã vẫn lên ngôi
Hồng nụ tươi nguyên lúm luyến môi
Cảm nhận nơi tim mình thật ấm
Bất ngờ e ấp mãi tinh khôi
(VN-07/10/2002)