BIẾN TẤU TRỐNG CƠM

Tình bằng ...
....1 cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ ấy tình nở hoa
....ấy tình nở hoa

Đôi tay trau chuốt mượt mà
khẽ lay ngọn gió lùa qua cành hồng
bồng bềnh cây lúa trổ bông
hò khoan ! gõ nhịp đôi lòng xôn xao .....

Thôn quê ngói đỏ mời chào
người dưng khác họ ...sao thương ...ớ này ?!!
Ố là ố mấy người ơi ..!..!...
tằm thi rút ruột, nhện thi giăng mành

Lanh chanh con sáo chuyền cành
líu lo nó hót "Chàng nì, chàng ơi"
giăng tơ rối rắm tơ trời
ai thương, ai nhớ, mõi mong tháng ngày ....

Ố tình ...ố mấy giăng tơ
giăng tơ em vẫn mong chờ ..., ố mấy lương duyên ??!!??
duyên nợ bởi mâm cau trầu..
duyên nợ bởi ai chung tình ...

Tình bằng .....
....1 cái trống cơm
khen anh khéo vỗ ....nên duyên chúng mình

Tình bằng .....
..... 1 cái trống cơm
ông tơ bà nguyệt khéo se duyên lành



(VN-12.04.2002)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả