GIẤC MỘNG NỬA ĐÊM

Một năm rồi, em nhỉ!
Chuyện chúng mình, đã quên?
Sóng lòng yên, bể lặng?
Giấc ngủ đã tròn canh?

Một năm rồi, em có
Nghĩ về, chuyện hai ta
Sau khi chia hai nửa,
Chỗ nào tròn, nào khuyết?

Còn anh, đời vẫn thế!
Sải bước dài, vẹo xiêu,
Giữa rẫy đầy bề bộn
Giữa trần gian, đau buồn!

Giữa cõi lòng, ngang ngổn!
Giữa đêm khuya, mộng mị
Giật mình nhìn ngơ ngác
Giấc mộng nào của em!

Thế là hết. Chúng mình
Để thời gian, đi tới!
Em đi. Còn trong anh
Kỷ niệm buồn, vẫn giữ
Trong giấc mộng nửa đêm!!!




03/04/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả